Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

LY RƯỢU MỪNG - Phạm Đình Chương (Hòa tấu)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hòa tấu : LY RƯỢU MỪNG - Phạm Đình Chương



    [youtube]P1ZHhIz_Otw[/YOUTUBE]

  • #2
    Hay quá NhưThương ơi!

    Lời nhận xét


    • #3
      Ngày xưa khi nghe bà Thái Thanh hát bài này trên radio là biết xuân sắp về.

      Lời nhận xét


      • #4
        Originally posted by NgV View Post
        Ngày xưa khi nghe bà Thái Thanh hát bài này trên radio là biết xuân sắp về.
        Mời bác nghe lại để biết là sắp tết đến nữa r..ò.i ..!

        [youtube]GZqrU3moBDU[/youtube]
        Đập cổ kính ra tìm lấy bóng ,
        Xếp tàn y lại để dành hơi .

        Lời nhận xét


        • #5
          Vietnam có hai bản nhạc Tết :

          -Mỗi khi nghe bản Ly rượu mừng mở nhiều là coi như chắc chắn Tết nhứt đã về . Đó là giá trị tinh thần vĩnh cửu của bài hát nầy mà tác giả Phạm Đình Chương dầy công phôi thai cho một thời thái bình thịnh trị của miền Nam Vietnam thân yêu .

          -Ngược lại bây giờ mỗi khi Tết Tây lẫn Tết Ta ở Vietnam là cứ mở bản Happy Newyear của ABBA . Tôi thì không chê nhạc của 4 vị nầy ( ABBA là cái tên viết tắt 4 thành viên sáng lập ) . Thế nhưng riêng bài Happy Newyear chả thấy nó có gì gọi là không khí Tết , hay cái tưng bừng rộn rã của ngày đầu năm mới . Quý vị cứ thử nghĩ xem nếu ai đó đi mở bản nhạc ngày xuân mà lời lẽ thì rằng ....không có rượu mừng , không pháo , không kèn không trống ..vvv thì hàng xóm láng giềng ta quở cho như thế nào ? ABBA viết bản Happy New year như một lời tự sự , sẻ chia nỗi lòng , sẻ chia sự cô đơn hay đại loại nó gần giống như Đêm Đông của chúng ta vậy . Hoàn toàn chẳng có gì gọi là hân hoan, chúc mừng , vui vẻ cả . Mở bản Happy New year vao ngày Tết chắc tại vì cái tên của nó !!! Cho nên chẳng hiểu tại sao cứ 1st of Year , rồi giao thừa , rồi countdown 98765432...1 , lại Happy New Year ! thật chán với cái bọn nhà đài xứ nẫu .


          Fortune knocks once at every man's door

          Lời nhận xét


          • #6
            Nghe lại nhớ quá những ngày Xuân trước năm 1975

            Lời nhận xét

            Working...
            X